Bước chân Đa Minh
DSC00313

Giáng Sinh trên xứ Lạng

Noel này, tôi đã được toại nguyện ước ao thời còn ở Học Viện Đa Minh: được dầm mình trong không khí cao nguyên mùa giá rét! Tới lui từ giáo xứ tới các giáo điểm trên vùng núi xứ Lạng, miền Đông Bắc của tuyến đầu tổ quốc, với tất cả sự hăm hở của kẻ khai phá vùng đất mới, tôi mới thật sự biết: Nơi đây thời tiết lạnh lắm!
 

AM LỬA

Hai năm khai sinh ban Mục Vụ Đối Thoại Liên Tôn của Giáo Phận Saigon, chư bồ tát ma ha tát vân tập (tụ lại như mây) vào am. Trưởng ban Bảo Lộc, Đại lão bà bà Mai Thành, Nhà báo Xuân Thái… Am chật cứng, hay am vẫn mãi mênh mông thênh thang như hư không ? Hai ngày tịnh tâm, Ban đi vào 2 cái rốn. Đan Viện, rốn Kitô Giáo, rồi vào Thiền Viện, rốn Phật Giáo. Nghe, ngẫm, chìm, lặn… Và bây giờ, hai cái rốn này có lặn vào nhau ?    
 
giaoxulocbinh

"Tôi lên xứ Lạng"

Anh em Đa Minh? Hình ảnh người tu sỹ mang áo Dòng trắng "tay cầm cuốn Kinh Thánh, tay  cầm tờ báo" hoặc "tay cầm cuốn Kinh Thánh, tay cầm gậy treo tòn ten đôi giày, miệng ca hát đi qua các miền" đã nên quen thuộc không chỉ nơi phố thị - nơi Tổ Phụ mời anh em dấn bước vào - mà còn rất thân thiết trong cả nơi các vùng đất heo hút, xa xôi... www.daminhvn.net sẽ giới thiệu với độc giả về những con người, những vùng đất, những công việc có liên quan tới Anh em Đa Minh, trong những ghi nhận, cảm nhận, ... của "người trong cuộc". Khởi đầu là bài viết của một Cha đang hiện diện nơi địa đầu đầu tổ quốc: Lạng Sơn.
 
123

Trang 3 trong tổng số 3 trang.

Tin / Bài mới