Mẹ là Đấng chẳng vướng tội nhơ, chúng con là kẻ có tội, xin Mẹ cầu cùng Chúa Giêsu tha tội cho chúng con.
Mẹ sống khiêm nhường. Mẹ hằng cậy trông vào lòng thương xót của Chúa. Xin cho con biết khiêm hạ mà nương tựa vào Chúa.
Nhiều lần con không tự xét mình, nhưng lại đi tra vấn Chúa. Tại sao Chúa dựng nên con? Tại sao Chúa để con phải khổ, phải bệnh tật? Con đã nhầm khi trách Chúa.
Xin Mẹ giúp con sống chân thật, và dám sống theo Lời của Chúa dạy bảo.
Mẹ trở thành trạng sư của chúng con, xin Mẹ che chở chúng con trước ngai toà của Chúa.
Con học để biết sử dụng thời gian vào những việc lành phúc đức, xin Chúa giúp sức cho con.
Mẹ là người chăm chú nghe Lời Chúa và Mẹ thực hành Lời Chúa tốt nhất. Xin Mẹ chỉ cho con cách nghe và sống Lời Chúa.
|