|
Thứ hai, 28 Tháng 11 2011 08:27 |
|
Tôi liền quay sang anh Ray Leone và nói:
- Hay là chúng mình cùng lần hạt Mân Côi cầu cho Ba đi! Vậy anh có muốn bắt đầu không?
Không mất một giây, anh Ray rút ra ngay tràng chuỗi Mân Côi mới tinh, và bắt đầu xướng kinh. Lần hạt xong và thấy Mẹ tôi điềm tĩnh trở lại, tôi liền rời phòng đợi, tiến ra hành lang, đi về phía phòng mổ...
|
|
Thứ sáu, 11 Tháng 11 2011 15:51 |
|
Bà Maria Agatha Simma chào đời ngày 5-2-1915 tại Sonntag bên nước Áo trong một gia đình Công Giáo nghèo thật nghèo. Bà có lòng yêu thương cách riêng các Đẳng Linh Hồn nơi Lửa Luyện Ngục. Vì thế, bà được THIÊN CHÚA chọn làm vị tông đồ giúp đỡ các Linh Hồn.
|
|
Thứ bảy, 22 Tháng 10 2011 21:00 |
|
Tôi vô thần nên chẳng tin vào thần thánh, còn vợ tôi là một người con gái bắc, ngoan đạo, thuỷ chung, nết na, đạo hạnh. Ai cũng khen tôi có phước.Tuy có đạo nhưng vợ tôi có một thói quen mà tôi cho là dị đoan, và tôi cũng chẳng hiểu sao một người theo đạo Chúa mà lại dùng “bùa”.
|
|
Thứ ba, 11 Tháng 10 2011 06:43 |
|
Rồi bỗng chốc cả bầu trời rực sáng, / Và xuất hiện giữa một vầng hào quang / Có một người nữ chân đạp mặt trăng, / Áo mặt trời, đội triều thiên sao sáng.
|
|
Thứ sáu, 07 Tháng 10 2011 20:35 |
|
Hằng năm cứ đến tháng mười
Là tôi nhớ lại nụ cười Mẫu thân
Dịu dàng tựa ánh bình minh
Giúp tôi đọc tiếng KÍNH MỪNG MA-RI...
|
|
Thứ sáu, 30 Tháng 9 2011 15:28 |
|
Kể từ đầu, trong Dòng Anh em Giảng thuyết của chúng ta, người ta cổ võ Kinh Mân Côi không chỉ như là trường cầu nguyện và sùng kính, nhưng còn như một phương tiện tuyệt vời cho việc giảng thuyết.
|
|
Thứ sáu, 16 Tháng 9 2011 08:22 |
|
Nhắc đến tước hiệu Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo hay Đức Mẹ Sầu Bi, chúng ta hình dung ra một Đức Maria với gương mặt u sầu và trái tim bị đâu thâu, có khi là bởi một, có khi là cả 7 lưỡi gươm.
|
|
|
|
|
Trang 2 trong tổng số 7 trang. |