Những ánh nến lung linh hầu cận xung quanh Mẹ như lòng tôn vinh Mẹ Maria là Nữ Vương của tâm hồn mỗi người chúng ta. Các em múa theo nhịp bài hát như các thiên thần nhỏ đang bay lượn quanh Mẹ. Nhìn cảnh tượng như một thiên đường!
Hoa lòng dâng Mẹ tháng Năm/ Tình con yêu mến trăm năm không tàn./ Trắng hồng đỏ tím xanh vàng/ Lá hoa muôn sắc nồng nàn tỏa hương:
Khi dâng hoa kính Mẹ, chúng ta cũng muốn nói lên tấm lòng của người con dành cho Mẹ của mình, chúng ta tán dương vì Mẹ đã được Thiên Chúa thưởng công xứng đáng, nhưng không vì thế mà chúng ta chỉ dừng ở việc tán dương Mẹ mà bỏ quên cùng đích của việc tán dương ấy là chính Thiên Chúa
Lạy Ðức Trinh Nữ Maria Mẹ Thánh Thể, là vinh quang của các Kitô hữu, là niềm vui của toàn thể Giáo Hội, và là hy vọng của thế giới, xin cầu cho chúng con.
Chúng ta hãy cùng Mẹ Vô Nhiễm tôn thờ, cảm tạ, van xin và an ủi Trái Tim cực thánh dấu yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể!
Xin Mẹ khơi dậy trong hết mọi tín hữu lòng sùng kính mãnh liệt đối với Thánh Thể, để họ hết thảy được trở nên xứng đáng tiếp rước Chúa mỗi ngày.
Đặc biệt xin làm cho chúng con biết cám ơn Chúa cho nên, mỗi lần chúng con được diễm phúc tiếp rước Ngài khi Hiệp Lễ.
|