Chúa nhật I MC B: Các bài chia sẻ

 

 

ĐỨC GIÊSU và CÁM DỖ

Năm B – 26-02-2012

Lời Chúa Mc 1, 12-15

Chia sẻ của anh em Đaminh

Chia sẻ sưu tầm I

Chia sẻ sưu tầm II

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy Đức Giêsu xuất hiện trong tư cách là Đấng chiến thắng Satan, chiến thắng thử thách và cám dỗ. Đức Giêsu đã đi trước để mở đường cho chúng ta bước theo Người; nhờ đó, chúng ta cũng có thể chiến thắng Satan, chiến thắng thử thách và cám dỗ.

Mặc dù Tin Mừng thao thánh Máccô không cho chúng ta biết Satan đã cám dỗ Đức Giêsu về những gì, nhưng đối chiếu với các Tin Mừng thao thánh Mátthêu và Luca, chúng ta có thể khẳng định rằng ở đây Satan cũng cám dỗ Đức Giêsu về việc thi hành sứ mạng của Đấng Mêsia. Nó cám dỗ Người đừng thi hành sứ mạng Mêsia theo cách Chúa Cha trao phó, nhưng hãy thi hành sứ mạng ấy theo cách nó bày ra. Dù Satan rất xảo quyệt, nhưng nó đã thất bại. Đức Giêsu đã chiến đấu và đã chiến thắng Satan. Thật vậy, theo Tin Mừng, dấu chỉ cụ thể của cuộc chiến thắng ấy là việc Đức Giêsu sống giữa loàn dã thú và được các thiên sứ phục vụ. Như vậy, nhờ vâng phục và trung thành với Thiên Chúa –  nên Đức Giêsu được Thiên Chúa yêu thương, cứu giúp, che chở và phù trì – Đức Giê-su, Đấng Mêsia đã chiến thắng Satan và khai mở thời đại mới: thời thái bình của Đấng Mêsia.

Chiến thắng Satan, chiến thắng thử thách và cám dỗ, Đức Giêsu cũng mời gọi chúng ta bước theo Người; để cùng với Người, chúng ta cũng chiến thắng Satan, chiến thắng thử thách và cám dỗ. Để được như vậy, ngoài việc sống tâm tình Mùa Chay là cầu nguyện, ăn chay và bố thí, chúng ta còn được Đức Giêsu mời gọi: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng!”. “Hãy sám hối!”, nghĩa là hãy hoán cải, hãy thay đổi cách nghĩ, hãy thay đổi não trạng, hãy thay đổi tâm tình. “Hãy sám hối” còn là hãy thay đổi hướng đi, hãy triệt để quay về với Thiên Chúa và dấn thân vào một cuộc sống mới: cuộc sống theo Tin Mừng. Vì vậy, đi liền với lời kêu gọi “sám hối”, Đức Giêsu mời gọi chúng ta: “Hãy tin vào Tin Mừng!”. Lẽ tất nhiên, Tin Mừng ở đây là Tin Mừng của Thiên Chúa, Tin Mừng đến từ Thiên Chúa và Tin Mừng nói về Thiên Chúa. Tin Mừng ấy là Tin Mừng về Đức Giêsu; đồng thời, Tin Mừng ấy cũng chính là Đức Giêsu.

Tóm lại, Đức Giêsu, Đấng Mêsia của Thiên Chúa đã chiến thắng Satan, chiến thắng thử thách và cám dỗ; và Người đã đi trước để mở đường cho chúng ta bước theo Người; nhờ đó, chúng ta cũng có thể chiến thắng Satan, chiến thắng thử thách và cám dỗ qua việc cầu nguyện, ăn chay và bố thí, cũng như qua việc “sám hối và tin vào Tin Mừng”.

Gợi ý chia sẻ

1. Theo anh chị, trong bối cảnh xã hội hôm nay, đâu là những cám dỗ gay go nhất đối với đời sống Kitô hữu chúng ta?

2. Trước những cám dỗ ấy, là đoàn viên Đa Minh, anh chị sẽ chiến đấu như thế nào để có thể chiến thắng?

Học viện Đa Minh

(CSTMHĐGDĐM tháng 2.2012)