Tay lần tràng hạt Mân côiTưởng chừng " Hoa nở " trên môi của mìnhMân côi là " Chuổi diễm tình "Con dâng lên Mẹ đồng trinh trọn đời
Ánh triều dương man mác
Từng đợt sóng biển bạc
Vào biển cát êm ru
Tôi đi tìm GIÊSU
Lữ hành vui sống bình an
Chu toàn bổn phận vẻ vang mai ngày !
Biết miệng thế trình bày nghi vấn...
Thói thường thời không bận trí lòng
Là xuân đó của muôn ngàn ánh sáng,
Một rừng hoa khoe sắc dưới nắng hồng
Chim trên cành tiếng hót vút thinh không
Xuân đã đến trên quê hương đất Việt
Quý Tỵ đang đến âm thầm / Nhâm Thìn lặng lẽ không cầm bước chân / Đức Tin khởi sắc ân cần / Tin Mừng loan báo xa gần người ơi.
Chợt thương người phải lệ rơi / về sao chẳng thấy vui, nặng sầu / bao nhiêu kẻ khó nghèo ai chia sẻ niềm đau nỗi đời?
Đà lạt mùa này có lá rơi? / Hay rét mướt, mưa phùn giăng từng ngả? / Em có lạnh hay bừng bừng sắc nắng / Chứa chan nơi những vạt dã quỳ vàng?
|