Bài đọc I : Xh 20,1-17 - Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê
Bài đọc II : 1Cr 1,22-25 - Chúng tôi rao giảng một Đấng Ki-tô bị đóng đinh, điều mà người ta coi là ô nhục, nhưng đối với những ai được kêu gọi, thì đó là sự khôn ngoan của Thiên Chúa.
Tin Mừng: Ga 2,13-25 - Cứ phá huỷ đền thờ này đi ; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.
_ Lm. Thiện Cẩm, O.P_
Đêm vọng Phục Sinh vừa qua, tôi loay hoay tìm ý tưởng cho bài bài giảng trong thánh lễ, nghĩ mãi chẳng ra. Chẳng mãi năm nào cũng chỉ nói có “bấy nhiêu sự” mà ai cũng thuộc lòng cả rồi ? Kể ra cũng đáng sợ thật !