Tĩnh tâm Thượng Hội đồng - Bài 5: Thẩm quyền / 898 / Suy NiệmSuy niệm 5: “Thẩm Quyền”
Fr. Timothy Radcliffe OP
(3/10/2023)
Sẽ chẳng có cuộc đối thoại hiệu quả giữa chúng ta, nếu chúng ta không nhận ra rằng mỗi người nói với thẩm quyền. Tất cả chúng ta đều được chịu phép rửa trong Chúa Kitô là tư tế, ngôn ...
/ 981 / Suy NiệmSuy niệm 6: “Thánh Thần Chân Lý”
Fr. Timothy Radcliffe OP
03/10/2023
Các môn đệ nhìn thấy vinh quang của Chúa và nhân chứng là hai ông Môsê và Êlia. Giờ đây các ông mạnh dạn xuống núi và cuốc bộ lên Giêrusalem. Trong bài Tin Mừng hôm nay (Lc ...
/ 1011 / Suy NiệmSuy niệm 4: “Cuộc đối thoại trên đường Emmau”
(Vì lý do kỹ thuật, chúng tôi xin gửi bài số 04 trước. Bài 03 sẽ được gửi đến quý vị sau. Xin cám ơn!)
Chúng ta được mời gọi bước đi trên con đường đồng nghị trong tình bằng hữu. Nếu không, ...
/ 670 / Suy NiệmSuy niệm 3: “Tình bằng hữu”
Fr. Timothy Radcliffe OP
(2/10/2023)
Trong đêm trước khi chịu chết, Đức Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha: ‘xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta’ (Ga 17,11). Nhưng ngay từ ...
/ 656 / Suy NiệmSuy niệm 2: “Nhà ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong nhà chúng ta”. (1/10/2023)
Khi đến với Thượng Hội Đồng lần này, chúng ta mang đến những hy vọng trái ngược nhau. Nhưng đây không hẳn là trở ngại không thể vượt qua. Chúng ta được hợp nhất ...
/ 1016 / Suy NiệmTĨNH TÂM THƯỢNG HỘI ĐỒNG
“HY VỌNG KHI KHÔNG CÒN HY VỌNG”.
Fr. Timothy Radcliffe OP, nguyên Tổng Quyền Dòng Đa Minh
Vào sáng Chúa Nhật 1-10-2023, cha Timothy Radcliffe OP, tu sĩ và là nguyên Tổng Quyền dòng Đa Minh đã chia sẻ một bài suy niệm về ...
/ 1569 / Suy NiệmThánh tâm Chúa Giêsu không bao giờ thôi tuôn đổ lòng thương xót xuống trên chúng ta. Dù rằng có những lúc ta không thấy, không biết, nhưng chắc chắn rằng Chúa vẫn luôn ban phát lòng thương của Người cho chúng ta. Nhìn vào chặng đường lịch sử Chúa ...
/ 2047 / Suy Niệm{1. Dẫn nhập
Thánh Tâm Chúa Giêsu nói cho chúng ta điều gì? Theo lời của Đức Thánh Cha Phanxico thì “Thánh Tâm Chúa Giêsu diễn tả tột đỉnh tình yêu và lòng thương xót thứ tha của Thiên Chúa đối với con người. Nó ...
/ 4541 / Suy NiệmĐiểm qua những số báo trước, chúng ta đã nói đến việc nhận ra khả năng sáng tạo mà Chúa Cha ban tặng, sự cộng tác mà chúng ta được mời gọi vào công cuộc cứu rỗi của Chúa Con, những hồng ân to lớn đó vẫn chưa dừng lại, chúng ta còn được mời gọi lãnh ...
/ 3267 / Suy NiệmMỗi năm dân Do Thái ăn mừng lễ Vượt Qua để tưởng niệm họ được giải thoát cảnh nô lệ tại Ai Cập và kỷ niệm việc Chúa Giao Ước với họ. Chúa Giê-su cùng với các môn đệ cử hành lễ Vượt Qua này. Đây là bữa ăn sau hết Ngài quây quần bên các môn đệ. Bữa ăn ...
/ 5261 / Suy NiệmCó lẽ ở bất cứ quốc gia hay dân tộc nào trên thế giới, con người đều có những tín ngưỡng riêng của mình. Họ thường đặt niềm tin của mình vào một hoặc nhiều vị thần mà họ nghĩ rằng, vị thần đó có thể bảo vệ họ và ban cho họ những điều tốt đẹp nhất ...
/ 3673 / Suy NiệmBệnh vô cảm của nhân loại:
Điểm đặc biệt của năm nay là sự trùng hợp: Mùa chay đã về đang khi mùa xuân đến. Mùa xuân hướng về tương lai, mùa chay là mùa tập luyện để chiến đấu với chính bản thân để có một tương lai tốt đẹp. Đây cũng là cơ hội để ...
_ Lm. Thiện Cẩm, O.P_
Đêm vọng Phục Sinh vừa qua, tôi loay hoay tìm ý tưởng cho bài bài giảng trong thánh lễ, nghĩ mãi chẳng ra. Chẳng mãi năm nào cũng chỉ nói có “bấy nhiêu sự” mà ai cũng thuộc lòng cả rồi ? Kể ra cũng đáng sợ thật !